Lyric: Nhật ký ba thằng bạn

17 views

Category: Trữ Tình


Ba đứa *** nhau khi vừa lên mười
Chung một xóm nghèo và chung cả dòng sông
Một thời tuổi thơ cùng cắp sách đến trường
Chưa biết vui buồn, chưa biết đời là bể dâu.

Năm tháng qua mau ba thằng lớn rồi
Tôi rời mái trường để tìm vui kiếp ngàn phương
Ngày mình chia tay trời mưa suốt canh dài
Ba đứa u hoài nên mắt lệ thầm cay cay.

Đêm tha phương, tôi rời xa cố hương
Tôi rời xa mái trường
Trên chuyến xe cuộc đời tôi chưa biết đi về đâu?
Mang trong tim thời thơ ấu hôm nào
Welcome to ***
Với những lúc vui buồn của ba thằng khi bên nhau.

Như giấc chiêm bao hai mươi mùa xuân rồi
Tôi về lại xóm nghèo mà lòng sao thấy quặng đau
Mình gặp lại nhau giờ đây tóc phai màu
Ba đứa thấy nghẹn ngào tiếc thương tuổi xuân qua mau.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!