Lyric: Bài ca cho bé Thảo (Phan Văn Hưng)

35 views

Category: Trữ Tình


Bài Ca Cho Bé Thảo
Phan Văn Hưng

Con ơi con mẹ vừa mưa thuốc về
Sao con ơi , lìa mẹ sớm ra đi
Nơi nhà thương con chết mắt nghiền
Vì chai đá lặng giết hồn nhiên

Con ơi con mẹ tìm mua khắp chợ
Sao cho con được viên thuốc cho nhanh
Xóm làng thương , chung góp chút chân tình
Giờ viên thuốc này vẩn còn nguyên

Người đã giết người trong cõi đời chan tiếng cười
Người đã nhắm mắt trên nổi đau thương , người ơi
Và em bé nằm như thiên thần giữa nát tan
Mạng em không khác chi bao rong rêu lầm than

Trong đêm khuya chợt nghe tiếng gõ nhẹ
Thương cha con , bàn đã cũ bao năm
Cha cưa đi làm áo quan con nằm
Vùi trong gỗ mục những lặng câm

Hôm con đi trở về nơi cát bụi
Cha khom lừng đạp xe cũ trong mưa
Ánh chiều rơi loang bóng giữa sương mờ
Đường hun hút dài bóng hình xưa

Người đã giết người trong cõi đời chan tiếng cười
Người đã nhắm mắt trên nổi đau thương , người ơi
Và em bé nằm như thiên thần giữa nát tan
Mạng em không khác chi bao rong rêu lầm than

Điệp khúc (2 lần):
Trong đêm khuya chợt nghe tiếng gõ nhẹ
Thương cha con , bàn đã cũ bao năm
Cha cưa đi làm áo quan con nằm
Vùi trong gỗ mục những lặng câm

Hôm con đi trở về nơi cát bụi
Cha khom lừng đạp xe cũ trong mưa
Ánh chiều rơi loang bóng giữa sương mờ
Đường hun hút dài bóng hình xưa

Người đã giết người trong cõi đời chan tiếng cười
Người đã nhắm mắt trên nổi đau thương , người ơi
Và em bé nằm như thiên thần giữa nát tan
Mạng em không khác chi bao rong rêu lầm than


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!