Lyric: Cũng chỉ là người (Vũ Thành An)

34 views

Category: Trữ Tình


Em ơi tôi cũng là người
Long đong tìm sống trong đời
Với ngàn lời ca hát
Mua một vài phút vui

Tình yêu nào đã cho nhau
Cơn vui nào phút yêu đầu
Mộng mơ nào đã bay cao
Ước thề nào hồng tấm áo

Tình yêu chỉ thế thôi sao
Chưa vui chợt đã nghẹn ngào
Giờ đây chẳng lẽ xa nhau
Suốt đời rồi mình lao đao

Ta nên gỡ mối giây oan
Buông dứt cho nhau xin lại đời
Tình yêu ảo giác đó thôi
Đời sống sẽ xuôi theo buồn vui

Em ơi tôi cũng là người
Lang thang lạc giữa đất trời
Với tội tình chất chứa
Với hận sầu đón đưa

***

Em ơi tôi cũng là người
U mê tìm sống trong đời
Vẫn lần mò trong tối
Giữa đọa đày thế gian

Chẳng đem hạnh phúc cho nhau
Ta đi người mỗi một đường
Đừng nên hờn oán nhau lâu
Hãy rộng mở lòng dung thứ

Đừng nên đổ lỗ cho nhau
Ai đâu được rất vẹn toàn
Trời cao hiểu thấu chúng ta
Chúc người tìm được yên vui

Ta nên yên lắng con tim
Nghe tiếng yêu thương ru êm đềm

Thời gian đuổi bắt rất mau
Rồi cũng đến xuôi tay về thôi

Em ơi tôi cũng là người
Bơ vơ lạc giữa đất lạ
Với muộn phiền chất chứa
Với nhục nhằn đón đưa.

***

Cũng là người thôi đó
Mãi là người thôi đó

- Tình yêu cũng chỉ là ảo giác - i like it.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!