Lyric: Trái Tim Hoàng Tử

10 views

Category: Tui Hát


Đêm trăng lung linh muôn vì sao mang ước mơ.
Nhớ mãi bóng dáng tiếng anh bao ngày.
Này tình nhân hỡi về bên em hỡi người để đôi ta mãi luôn gần nhau.
Con tim mong sao anh đừng đôi chân lãng du.
Biết đến nỗi nhớ em mãi ghi trong lòng.
Đừng rời xa nhé vội quên bao tháng ngày ấp ôm những dấu yêu kỉ niệm.
Này chàng hoàng tử ở trong lòng em.
Chàng ơi có biết em nhớ anh thật nhiều.
Một tình yêu trinh nguyên chỉ dành riêng cho anh.
Ngàn năm sẽ không hề phôi pha.
Vầng trăng nơi ấy cùng anh bạn thân đường xa
không đẹp hơn tình em về anh
thì một ngôi sao băng vượt qua trong đêm làm em nhớ anh.
lòng ôm nỗi nhớ nụ hôn ngày xưa gần nhau
luôn thầm mong người sẽ quay về.
Từng ngày dài trôi qua lặng thầm riêng em
người yêu hỡi có hay nỗi lòng...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!