Thành phố của em
Thành phố này tôi đã đc học tập và sinh sống nơi đây dù nhiều dù dù ít nhưng kỹ niệm mà thành phố mang lại cho tôi sẽ chẳng bao giờ tôi quên. Tôi yêu Hải Phòng
(Nguyễn Hoàng
[email protected])
Sau đây mình gửi lời bài hát lên đây coi như là sự tri ân thành phố tôi yêu.
Thành phố này khi anh vắng em
Lòng ước hẹn nhiều năm nhớ về cửa biển
Thành phố này khi anh xa em
Vẫn đẹp như người yêu ước hẹn
Hải Phòng ơi, Hải Phòng thành phố của chúng ta
Mãi sáng ngời trên biển cả bao la
Thành phố ấy bát ngát màu nắng, bát ngát tiếng cười
Lời ru bao thân thương theo tôi năm tháng cuộc đời
Tôi vẫn mơ, tôi vẫn mơ
Về thành phố ấy
Với những nhà máy, với những con tàu
Biển khơi xa mênh mông qua muôn sóng gió mịt mùng
Trong khúc ca về thành phố ấy, có đôi mắt em dịu hiền trong tình yêu mênh mông.