Lyric: Trống cơm

23 views

Category: Trữ Tình


Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ô mấy bông mà nên bông
Ô mấy bông mà nên bông

Một bầy tang tình con nít
Một bầy tang tình con nít
Ô mấy lội, lội, lội sông
Ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim ***
Đôi con mắt ố mấy lim ***

Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!