Lyric: Thung lũng chim bay

38 views

Category: Trữ Tình


Cho tôi xin đa tạ, những tháng ngày diễm mộng
Ta đã trao cho nhau trong một cuộc tình nồng
Khung sầu tôi hắt hiu, tình tan vào giữa sóng
Thôi có còn lại gì, mà tiếc nhớ chờ mong

Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi
Tôi vẫn ru câu thơ, cung đàn sầu diệu vợi
Mây buồn mây vẫn bay, trên vùng trời nhung nhớ
Tôi buồn tôi vẫn say, giữa phố phường quạnh hiu

Chim trời không ghé bến, thung lũng tàn màu hồng
Tôi gọi cơn đau đến, rừng thưa lá mùa đông
Ngày tháng trôi mau, nỗi nhớ đong đầy
Đường mây biền biệt, lạc dấu chim bay
Những ước ao, trôi xa tầm tay với
Tôi tìm anh, qua mắt lệ lưu đày

Cho tôi vẫn ngóng đợi, một cánh chim khuất trời
Tôi gió mây thênh thang, muôn vàn lời gọi mời
Kỷ niệm trôi vẫn trôi, tan dần vào con sóng
Hoang tàn tôi vẫn tôi, giữa cuối đời lặng câm.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!