Lyric: Một ngày thiếu mẹ

55 views

Category: Trữ Tình


Một ngày thiếu mẹ

Một ngày thiếu mẹ con biết nhớ mong
Như đêm trái đất nhớ ánh dương hồng
Một ngày thiếu mẹ con thèm lời ru
Như trưa nắng hè thèm giọt mưa thu

Mẹ là hơi ấm con sưởi mùa đông
Mẹ là dòng sông hè về tắm mát
Mẹ là tất cả
Mẹ là cô tiên
Mẹ ơi lòng mẹ là vùng bình yên

Một ngày thiếu mẹ con khóc dưới hiên
Chỉ cần có mẹ con hết ưu phiền
Một ngày thiếu mẹ một ngày dài ghê!
Con ngồi tựa cửa chờ trông mẹ về

Một ngày thiếu mẹ lạnh lắm chiều mưa
Lá vàng rơi khẽ nghe như bước mẹ
Một ngày thiếu mẹ buồn lắm mẹ ơi!
Ước gì mẹ mãi bên con suốt đời


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!