Lyric: Biển Chiều Vắng Em

33 views

Category: Trữ Tình


Biển chiều nay nhớ thương về khơi xa

Biển chiều nay bóng ai đã nhạt nhòa áng mây

Trôi đi về đâu cuối chân trời

Một mình em mắt hoen lệ vươn nắng

Một mình em đớn đau trong im lặng nhớ anh

Nơi đây tình yêu đã bắt đầu

Hồn nhẹ dâng lên cao hàng thùy dương lao xao

Bờ cát trắng dấu chân anh ngày nào

Ngàn cơn sóng lời ru ban chiều

Biển dịu êm chứng nhân một tình yêu

Tìm về một nơi xa chờ thời gian trôi qua

Chờ anh mãi dẫu biết anh không trở lại

Anh quên em mất rồi anh xa em suốt đời

Hàng thùy dương đã chêt trên bờ cát dài


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!