Lyric: Đoạn tuyệt

29 views

Category: Trữ Tình


Đăng bởi: Trần Minh Long (Cầu Kè – Trà Vinh)

Một mai em có đi lấy chồng
Vòng tay ân ái thay hình bóng
Xác pháo tươi hồng như trái tim
Êm ái trao lòng tôi vết thương
Em biết chăng em ?

Một mai đôi ngả xa cách rồi
Người say duyên mới quên thề ước
Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân
Đôi mắt em màu xanh ái ân, để nhớ muôn đời

Nước non còn đó
Người sao chóng quên bao lời xưa ước hẹn nhau
Bốn phương trời mây
Còn đâu nữa ngày vui hòa khúc ca xum vầy

Nào ai lấy thước đo tất lòng
Tình như mây khói trên làn sóng
Anh sẽ đi tìm trong lãng quên
Nhưng cố quên lại càng nhớ thêm, vì trót yêu rồi


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!