Lyric: Sự thật phũ phàng

27 views

Category: Nhạc Trẻ


Nào ai ngờ đâu lòng người mau đổi thay
Giờ anh phủi tay khi đã cạn tình đầy
Lòng anh đau vì em buông lời oán trách mỉa mai
Em đổ lỗi hết cho anh vậy sao
Tại sao lòng anh vội thay trắng đổi đen
Người sống dối gian gây lỗi lầm là anh
Còn em đã vùi chôn tháng ngày hạnh phúc ấm êm
Em đem giông tố đến cho đời anh
Một khi em quay bước đi thì tình đôi ta có nghĩa chi

Chỉ là giả dối che dấu trên bờ môi
Ân tình ta đã gãy đôi đời ai học được chữ ngờ
Lòng người nông sâu mấy ai đo được đâu.
Một khi em đã phủi tay nặng lời nhau chi thêm đắng cay
Không con yêu nữa đến với nhau làm chi
Thôi thà anh cứ nói ra dẫu biết sự thật phũ phàng
Người mà anh yêu bấy lâu không phải em./


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!