Lyric: Phép Lạ

24 views

Category: Nhạc Trẻ


Rồi một hôm chợt nghe lặng yên
Phố vắng tanh
Giờ mình tôi nào hay mùa xuân đã lướt qua
Giờ lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chim bay
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao
ha ha ha ha ha trả lại tôi vàng son đã hết
ha ha ha ha ha trả lại tôi tình xanh đã hết

Nếu như được phép lạ
Tôi sẽ thôi yêu người
Những năm dài tháng hạ
Nước mắt thấm mộng gầy
Nếu như được phép lạ
Đời tôi đã không như đá bụi
Thấy thương mình còn trẻ dại
Muốn cất tiếng thở dài


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!