Lyric: Hồ trên núi

41 views

Category: Trữ Tình


Bài Hát: Hò Trên Núi
Trình Bày: Ngọc Hạ
www.NhacCuaTui.com

Núi ... hư ... núi
Thuyền ... hư .. thuyền
Mây ... hư ... mây
Nước ... hư ... nước

Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi
giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập ?
Ai phá núi ?
Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
Non xanh mà nước biếc ối a ......
Khoan nhạt mái chèo ( hừ là )
Khoan nhặt mái chèo ( ối a )

Nhìn bóng chiều in ngấn nước
Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng
Nghe tiếng suối xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về là bến mới ôi a

Cá nặng lước đầy ( hừ là )
Cá nặng lưới đầy ( ối a )

Núi hưa núi
Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
Mây ( hư ) mây
Nước ( hư ) nước
Hư .. hư .. hư..


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!