Lyric: Khi Người Ta Không Thật Lòng

25 views

Category: Nhạc Trẻ


Sao không được sống lại những giấc mơ hôm nào
Sao không được thấy lại những đam mê của ngày xưa
Sao không còn nữa lời nói bên nhau suốt đời
Và ngày tháng đó đã qua đi qua đi thật sao
Bao đêm nằm đây ngậm đắng nuốt cay một mình
Không gian chìm nắng người đã không quay về đây
Bao nhiêu hạnh phúc vội vã tan theo mây ngàn
Ái ân giờ đây là mùa đông băng giá đời tôi
Giờ tôi đã mất đi tôi không tiếc chi
Còn lại bên những yêu thương bao ngày xót xa
Trách than làm chi khi người ta không thật lòng
Nhìn em đang sống bên ai không cần đến tôi
Cười vui để cố quên đi quên hình bóng em
Trái tim tội tình tôi đã hết lòng vì em


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!